- 22-01-2010 11:07 AM #1
Bài thơ tình hay nhất mọi thời đại !!!!!
Có những lúc anh thường hay nằm mơ
Anh và em chung sống trong một nhà
Với tiếng cười của lũ trẻ thơ
Bỗng giật mình tất cả chỉ là mơ
Một giấc mơ không bao giờ có thật.
Bước ra đi cất lên lời từ biệt:
Tạm biệt em, mong em luôn hạnh phúc!
Anh thật ngốc ,anh là kẻ khờ nhất
Để bây giờ nước mắt tiễn người đi
Giọt lệ cay trên hàng mi ướt đẫm
Mắt rưng rưng rớt giọt lệ lăng dài
Phải chi ta cố gắng sống vì nhau
Chắc hôm nay mình sẽ không như vậy
Anh cũng không có gì để níu kéo
Anh không biết phải nói gì với em
Có lẽ anh khờ thật em nhỉ?
Chia ly , u sầu bởi vì ai?
Lặng nhìn nhau như chưa hề quen nhau
Cố gượng cười cho lòng thôi nhót đau
Tạm biệt em, giấc mơ giờ chia đôi
Đã qua rồi nhưng lệ đắng còn rơi.
Còn một giờ dể ta mãi xa nhau
Hứa với anh đừng buồn đau em nhé!
Cười đi em dẫu lẽ đời là thế
Ta yêu nhau nhưng giờ phải chia ly!
Còn một ngày nữa ta sẽ xa nhau
Hứa với anh đừng bùn đau , em nhé
Cười đi em dẫu lẽ đời là thế
Ta yêu nhau nhưng giờ phải chia ly
Giờ còn gì hãy nòi hết đi em
Vì ngày mai em sẽ về nơi ấy
Ở một nơi chỉ toàn là cay đắng
Nước mắt em sẽ lặng lẽ tuôn rơi
Thôi em ơi đừng buồn đau em nhé
Anh nơi này sẽ chỉ nhớ em thôi
Và khi đó anh ngồi trong tăm tối
Nhớ đến em trong kí ức bồi hồi
Anh sẽ khóc đôi mi gầy ướt
Nước mắt rơi hòa cùng nỗi xót xa
Tâm hồn anh chỉ toàn là kỉ niệm
Khắc trong tim 3 chữ ' Mãi yêu em'
Dù thời gian có mang em đi mất
Thì tình này anh sẽ cất trong tim
Dẫu một ngày anh có là vĩnh viễn
Thì tình này anh cũng sẽ mang theo
Anh sẽ không để tình yêu héo hắt
Mà sẽ dùng nước mắt để tưới lên
Anh sẽ luôn ở bên cạnh nó mãi
Kể nó nghe những kỉ niệm hai ta
" Đến một ngày trong xa xôi thăm thẳm
Em có buồn thì hãy nhớ đến anh
Hãy quay về với anh, em yêu nhé
Anh vẫn chờ vẫn đợi vẫn yêu em
Dẫu thời gian có thể như ngừng lại
Dẫu một ngày em chẳng nhớ đến anh
Dẫu tình mình không còn như trước nữa
Dẫu cơn mưa có rửa sạch tình đi
Thì tình anh mãi mãi vẫn chỉ một
Trao đến em mãi mãi trọn cuộc đời
Anh yêu em và anh sẽ vẫn đợi
Dến một ngày em sẽ về với anh
Anh chờ em một ngày để gục ngã
Và một tháng lặng lẽ với xót xa
Rồi một năm u sàu với buồn bã
Nhiều năm qua anh chờ đợi một mình
Anh chờ em không biết đến bao giờ
Anh không biết nhưng anh vẫn phải chờ
Một năm yêu và hai năm để nhớ
Ba năm chờ 4 năm để bơ vơ
Mười năm rồi anh khóc trong sầu nhớ
Không thể quên dù chỉ là một phút
Không thể xóa mờ dù chỉ là một giây
Tình yêu của anh mãi mãi chỉ là em
Trái tim của anh không thể nào quên em
Kỉo noệm buồn vui trong anh chỉ là em
Hạnh phúc của anh chỉ còn lại mình em
Mất mác đau thương nhất chính là em
Hối tiếc của anh là đã để mất em
Bài thơ này chính là một minh chứng
Sẽ chứng minh rằng.... Anh Mãi Yêu Em !!!!!♥ Xem thêm các Chủ đề cùng chuyên mục:
- anh uoc
- Xin Tăng Những Người đang đeo đuỗi Một Ai...
- 1 bài thơ rất hay và cảm động !
- HoÀi NiỆm
- MƠ hay Tỉnh? (my life in a nut shell diary)
- Thơ.... Vượt Gian Khó.... Thanh Long
- Bài thơ tình hay nhất mọi thời đại !!!!!
- nói về con gái
- Sự Tích Con Trai Và Gái Nè Hay Lém đó
- Áo trắng anh yêu...!!!
- pate vô cảm(dành cho những ai thất tình nè)
- Phong Cách Pro
- KhÔng CÓ Anh
- Yêu __1__người__ko__yêu
- Lắp sửa mạng không dây WIFI rẻ, nhanh,...
- Nhiệt huyết ???
- Đơn phương
- thu mua linh kiện máy bàn,laptop :...
- Thơ
- Ko đề







Trích dẫn




